Những người vợ quyền lực, chi phối chồng.
Sau 4 năm sống với người vợ gia trưởng, anh Chung, 35 tuổi, đã quen dần nhưng không thể giấu nổi ức chế và chán nản. Sau khi cưới, vợ chồng anh quyết định mở cửa hàng bún ngan ở chợ Khâm Thiên để thoát khỏi công việc văn phòng. Tuy nhiên, vợ anh càng trở nên ghê gớm và áp đặt hơn. Vợ anh có ngoại hình khác biệt với anh, trong khi anh thư sinh, trắng trẻo thì vợ lại béo ú và da ngăm đen. Dù anh luôn phụ vợ bán hàng, nhưng cô vẫn ra lệnh và khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Khách hàng thường trêu chọc anh, làm anh càng thêm nản lòng. "Mình luôn phải chạy lăng xăng và vâng dạ đến mỏi miệng," anh Chung chia sẻ.
Anh Chung tưởng rằng về nhà sẽ được yên thân sau một ngày bị vợ sai khiến ở cửa hàng, nhưng không, mọi việc trong nhà đều do vợ anh quyết định. Anh cảm thấy mình không còn quyền lực nào, từ việc sắp xếp đồ đạc đến việc chọn trang phục. Vợ anh có tính cách mạnh mẽ, thường áp đặt mọi thứ, khiến anh không thể tự do lựa chọn. Sau 3 năm thuê nhà, cuối cùng anh chị đã mua được căn hộ và anh Chung dự định sẽ sửa chữa lại nhà.
Dù là đàn ông, anh Chung không được tham gia vào việc sửa nhà, vì vợ anh quyết định mọi thứ. Anh cảm thấy xấu hổ và bức xúc khi vợ tự ý xây thêm phòng và thiết kế nội thất theo ý mình, bất chấp ý kiến của anh. Mặc dù tiền sửa nhà là của cả hai, anh vẫn bực bội khi người ngoài cho rằng anh lép vế. Anh thừa nhận đôi khi hãnh diện vì có vợ tháo vát, nhưng cũng mong vợ chỉ làm những việc nhẹ nhàng và chăm sóc gia đình.
Anh Hùng cho biết vợ anh, chị Thủy, là người phụ nữ gia trưởng, tháo vát nhưng cũng rất cứng rắn. Dù chăm chỉ, chị luôn chỉ bảo và sai chồng làm mọi việc, khiến anh cảm thấy như mình trở nên nhu nhược. Anh Hùng ước vợ nhận ra không nên vơ việc về mình và mong chị bớt mạnh mẽ, tôn trọng chồng hơn. Anh thường xuyên phải chịu đựng những lời trách mắng và quát tháo từ vợ, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.
Anh Hùng mong vợ bớt cá tính mạnh để anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô. Tuy nhiên, vợ anh thường tự quyết mọi việc, không cần hỏi ý kiến anh, thậm chí chỉ giả vờ hỏi cho có phép. Anh cảm thấy khó chịu vì cô luôn can thiệp vào các quyết định của mình. Mặc dù thông cảm cho sự tháo vát của vợ, anh vẫn thấy khổ sở khi phải sống với một người phụ nữ quá mạnh mẽ, vì cô ấy thường gánh hết lo toan của gia đình.
Họ phải chịu nhiều áp lực. Tôi đã góp ý với vợ nhiều lần nhưng cô ấy không nghe. Tôi chỉ mong cô ấy bớt cá tính mạnh để có thể tin tưởng vào tôi, nhưng không được. Phụ nữ thường vất vả vì tự gánh hết việc của chồng.


Source: https://afamily.vn/nhung-ba-vo-ap-dao-sai-khien-ca-chong-20141125014848320.chn